Đà Nẵng với một năm học quá đặc biệt!

Thứ năm, 27/05/2021 11:28

Chưa có một năm học nào để lại nhiều ấn tượng trong giáo viên, học sinh và phụ huynh Đà Nẵng như năm học 2020-2021 này. Vì đại dịch COVID-19, đầu năm học, thầy - trò Đà Nẵng đón năm học mới bằng buổi khai giảng online, thi học kỳ II (HKII) trực tuyến và... rồi bế giảng trong lặng lẽ.

Em Bảo Nguyên (HS Trường  TH Phù Đổng) đón lễ  bế giảng năm học... một mình trong lớp học.

“Thấy thương các con quá!”- Đó là câu cảm thán của hầu hết phụ huynh, các nhà quản lý giáo dục, giáo viên Đà Nẵng dành cho các em học sinh bậc tiểu học, mầm non khi phải đón lễ bế giảng năm học 2020-2021 trong lặng lẽ.  HS không đến trường, thay vào đó là cha mẹ đến trường nhận kết quả đánh giá học tập, giấy khen và phần thưởng (nếu có) cho con em mình. Hình ảnh 2 HS trường TH Phù Đổng vì quá sức nhớ trường lớp, năn nỉ xin theo cha mẹ đến trường để được đón lễ bế giảng… một mình trong lớp học rộng thênh thang khiến ai biết chuyện cũng rưng rưng!

Bà Trần Thị Thúy Hà-Trưởng Phòng GD-ĐT Q.Hải Châu, được biết, tính đến thời điểm này, toàn quận chỉ mới có bậc MN và TH tổng kết năm học, THCS đang hoàn tất công tác chấm bài kiểm tra HKII. “Do dịch bệnh, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 nên phần lớn các trường tiểu học trên địa bàn quận không tổ chức lễ bế giảng (làm video tổng kết và bế giảng). Thông qua giáo viên chủ nhiệm, nhà trường thông báo phụ huynh thời gian đến trường nhận kết quả đánh giá học tập của học sinh, giấy khen và phần thưởng (nếu có)…Một năm học quá sức đặc biệt, quá sức ấn tượng. Thương cho các con quá, nhưng an toàn là trên hết...”- bà Thúy Hà ngậm ngùi chia sẻ. 

Không riêng gì Hải Châu, nhiều trường TH ở các quận, huyện khác cũng tiến hành tổ chức lễ kết thúc năm học như thế. Ông Võ Trung Minh- Trưởng Phòng GD-ĐT Q.Sơn Trà cho biết, hiện tại chỉ mới có bậc MN, TH tổng kết năm học trong lặng lẽ. Theo đó, có trường thì tổ chức bế giảng online, một số trường thì chờ hết dịch chia theo ca giãn cách để lên chụp hình trên phông bế giảng. Đối với các trường đang được sử dụng làm điểm cách ly y tế thì nhà trường gửi báo cáo, giấy khen về cho HS. 

PH đến trường nhận giấy khen, kết quả đánh giá học tập của học sinh tại Trường TH Lê Lai.

Chia sẻ cùng thầy trò Đà Nẵng, chị Thu Hà, phụ huynh có con đang học lớp 3 trường TH Ông Ích Khiêm bộc bạch: “Cả vì cả một năm học không có khai giảng lẫn bế giảng. Đến nhận phần thưởng cuối năm cũng phải nhờ cha mẹ đến trường nhận về! Nhưng vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đành phải chấp nhận thôi. Thấy thương cho các con quá!”. Qua phụ huynh này, được biết, trường TH Ông Ích Khiêm (Hải Châu) đã có cách làm rất hay. Để cổ vũ tinh thần cho các em HS không được nhận thưởng tại trường, sau khi liên hệ PH để thông báo về thời gian đến trường nhận kết quả một năm học cho con mình, GVCN nhờ phụ huynh chụp hình trao phần thưởng cùng hình HS mặc đồng phục ôm phần thưởng tại nhà rồi gửi lại cho GVCN. Tất cả những hình ảnh này sẽ được nhà trường làm thành một clip để lưu lại khoảnh khắc cho một năm học đầy đáng nhớ này. 

Thương HS, trân quý trước sự sẻ chia, đồng hành của các bậc PHHS trong suốt một năm học quá sức đặc biệt này, Hiệu trưởng một  trường trên địa bàn TP đã viết thư thay cho lời kết năm học. Xin được trích một phần nội dung bức thư đó để thay cho lời kết của một năm học quá sức đặc biệt và đầy ấn tượng này:

“Các em HS yêu quý! Như thường lệ, sẽ có 9 tháng cho một năm học nhưng năm học 2020-2021 này, cô trò chúng ta đến trường chưa tròn 8 tháng…8 tháng trôi qua trong sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của cô trò nhà mình, mong muốn một tháng 5 lại về – tháng của mùa thu hoạch, mùa gặt hái những thành công, mùa bội thu những thành tích trong học tập để các em sẽ được nhà trường vinh danh trong lễ bế giảng hay lễ ra trường của các bạn học sinh lớp 5. Song mong muốn ấy không thể thực hiện khi dịch bệnh COVID-19 lại bùng phát…Thế nhưng cô thực sự tự hào khi nhìn kết quả chất lượng giáo dục cuối năm học của trường ta...

Các bậc phụ huynh thân quý! Thay mặt Hội đồng sư phạm, tôi xin gửi lời tri ân đến quý phụ huynh. Trong suốt năm học qua, nhờ sự đồng hành, hỗ trợ, sẻ chia của phụ huynh cả tinh thần lẫn vật chất đối với nhà trường và sự quan tâm, yêu thương con cái của quý vị đã giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục của năm học. Chúng tôi mong muốn tiếp tục được đón nhận sự đồng hành, gắn bó của quý vị trong năm học đến. Quý thầy cô giáo và anh chị em nhân viên thân mến! Nhìn lại một năm qua, với sự cố gắng không ngừng, những cống hiến lặng thầm, sự tận tâm, tận lực, đầy trách nhiệm của quý thầy cô và anh chị em nhân viên đã góp phần tô điểm thêm vườn hoa thành tích của nhà trường…

Năm học 2020-2021 chính thức khép lại, hy vọng Năm học 2021-2022 được mở ra, đến với chúng ta thật xán lạn! Cuối cùng, chúng ta hãy cùng thực hiện tốt Thông điệp “5K”, cùng chúc nhau sức khỏe, hạnh phúc, thành công và chúc các em học sinh đón một mùa hè vui tươi, ý nghĩa cùng gia đình mình nhé!”.

KHÁNH YÊN